Thế giới vũ trường
Kỳ 1: Thâm nhập vũ trường
(Cadn.com.vn) - Nói đến vũ trường, tất nhiên người ta nghĩ ngay đến chốn ăn chơi, nơi tụ tập của nam nữ thanh niên “sành điệu” bên bạt ngàn bia rượu và cả tá những cô gái chân dài phục vụ chu đáo, thậm chí sẵn sàng hiến thân cho tình một đêm. Dưới ánh đèn chớp lóa, trong âm thanh cực mạnh, chát chúa hòa cùng chếnh choáng men say ngất ngây cùng những vòng tay đầy gợi cảm là những ma lực có sức hút ghê gớm khiến những người đã bước chân vào khó có thể cưỡng lại… Và, tất nhiên, ở chốn ăn chơi như thế, sau những phút “lên hương”, hệ lụy nó mang lại cũng muôn hình vạn trạng. Vũ trường - thế giới của đêm, của nhiều những mảng tối trong cuộc sống được phơi bày rõ nhất…
Đà thành, nói đến vũ trường, cũng chẳng mấy khó khăn để người ta “điểm danh” những cái tên cùng sản phẩm đặc trưng của nó. Đình đám, quy mô và tiếng tăm bậc nhất là Phương Đông, rồi Camel và những cái tên mới nổi trong thời gian gần đây như Festival, TV Club, Las Vegas…
21 giờ một ngày cuối tuần, chúng tôi có mặt tại vũ trường Phương Đông nằm trên đường Đống Đa, Q. Hải Châu với khuôn viên cực kỳ rộng lớn và lý tưởng. Khi chúng tôi đến thì đã thấy hàng dài ô-tô, xe máy nối đuôi nhau đậu sát bên vệ đường. Bước vào, 2 hàng “vệ sĩ” đứng đón khách dọc hành lang. Cánh cửa chính dẫn vào sàn được mở toang, những ánh đèn chớp lóa liên tục, những âm thanh cực mạnh, chát chúa như muốn xé toang cả lồng ngực.
Dưới những ánh đèn màu của vũ trường, hàng dài các em phục vụ mà theo giới ăn chơi thường gọi là “chân dài” trong những bộ áo quần “hấp dẫn”, đứng từng nhóm đợi khách. Nhìn qua, ngoài một sân khấu chính lớn, còn có sân khấu nhỏ - nơi dành cho các diễn viên múa cột, khu điều chỉnh âm thanh của DJ và ước khoảng hơn 150 bàn được bày trong khuôn viên 1.000m2.
![]() |
Cảnh bên trong vũ trường Phương Đông. |
Bây giờ tôi mới thực sự tin rằng vì sao Phương Đông luôn được xếp bậc nhất chốn vũ trường Đà thành. Chẳng phải chờ đợi, chúng tôi nhanh chóng được các chân dài vây kín, đón tiếp, hướng dẫn và bố trí vị trí ngồi. Khách yên vị, bảng menu được các nàng đem ra. Heineken: 65 ngàn đồng/lon; John Walker đỏ: 800 ngàn đồng/chai; Chivas 12 năm: 950 ngàn đồng/chai 700ml; Hennessy: 1,5 triệu đồng/chai 70cl; còn những XO, Maccallan với số năm 12, 18, 21 thì có giá từ vài triệu lên đến vài chục triệu đồng…, khách tha hồ lựa chọn.
Để lấy hứng và bắt nhịp với hoàn cảnh, nhóm chúng tôi chọn chai Hennessy 70cl. Rượu rót ra, tay mơn trớn, thân hình lả lướt, lắc lư theo tiếng nhạc, những nàng chân dài phục vụ chúng tôi có thể nói là… đến tận răng! Câu “Có tiền mua tiên cũng được” quả không sai ở chốn này(!).
22 giờ, vũ trường đã đông nghịt người, nhạc được mở to hơn, giật mạnh hơn và những nàng múa cột cũng “bốc” hơn. Người ta nâng ly, uống, nhảy, lắc cứ như thể chưa bao giờ được nhảy vậy. Rượu, bia các em cứ khui, cứ rót. Thượng đế cứ uống, cứ mơn trớn và đắm chìm trong bầu không khí đặc quánh của khói thuốc, mùi son phấn, của nhạc...
![]() ![]() |
Gái nhảy mồi thường “đốt cháy” vũ trường bằng những màn múa cột đầy khêu gợi (ảnh chụp tại vũ trường Festival) và những màn nhảy “nóng bỏng” của các cô gái nhảy mồi tại vũ trường Las Vegas ở đường 2-9. |
Rời Phương Đông, 23 giờ, chúng tôi đến Festival Club (nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà), nơi thời gian gần đây được dân chơi nhắc đến nhiều bởi sự sành điệu và cung cách phục vụ chu đáo. Đến nơi, đúng như những gì được giới thiệu, ngay cánh cửa ra vào là hai hàng các em xinh đẹp dáng vẻ “cực chuẩn” mà như dân chơi thường gọi là “chuẩn không cần chỉnh” đón tiếp, hướng dẫn khách vào trong. Vũ trường ở đây được chia làm 2 tầng (một tầng hầm và một tầng trên) để khách lựa chọn. Không gian không thể bằng Phương Đông, nhưng nó lại được thiết kế khá bắt mắt và giúp khách cảm thấy “gần” hơn với các vũ công.
Hơn 23 giờ, sân chơi ở đây được hâm nóng không chỉ là âm thanh đạt đến cực đại, mà còn là ở dàn gái nhảy cực kỳ quyến rũ. Với các hoạt cảnh leo trèo cột trong bộ trang phục bikini nóng bỏng, chính các nàng mới là chất xúc tác để làm cả khán trường nóng lên…
Vũ trường nóng, nó có thể đốt cháy tất cả, tiền bạc, danh dự và cả tính mạng của nhiều người. Nói chuyện ăn chơi chốn vũ trường, thời gian qua, giới sành điệu truyền tai nhau về chuyện “đại gia” tên H. (trú Quảng Trị) khét tiếng “đốt tiền”. Mỗi dịp vào Đà Nẵng, H. chi thấp nhất cũng hàng chục triệu đồng cho mỗi cuộc chơi thâu đêm ở vũ trường.
![]() |
Hoàng Thị Hoàng Chi (trái), nghe CQĐT đọc lệnh bắt giữ tại nhà. |
Đỉnh điểm của những lần chơi ngông này trong một lần vào vũ trường, sau khi thanh toán gần 50 triệu đồng tiền uống cùng chiến hữu, H. tiếp tục thể hiện sự “chịu chơi” bằng cách ôm lốc tiền hơn 50 triệu đồng tung lên cho thiên hạ nhặt chơi(?). Cũng vì thói “ngông” ấy mà tay chơi này suýt bị “làm thịt”...
Đến với vũ trường, các “đại gia” không có khái niệm về sự tốn kém, nhưng không phải ai cũng đủ “lực” để “đua”. Ngoài những tay chơi thuộc dạng gia đình khá giả thì cũng lắm trường hợp dù gia cảnh nghèo khó nhưng lại ham đua đòi, máu mê ăn chơi rồi sa vào con đường phạm pháp. Giới ăn chơi chắc chắn chưa thể quên Hoàng Thị Hoàng Chi (1981, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) - một trong những kẻ chịu chơi vừa bị lực lượng CATP Đà Nẵng bắt giữ về tội “Tàng trữ và buôn bán chất ma túy”.
Khi CQĐT đọc lệnh khám xét và bắt giữ, cả gia đình Chi mới té ngửa, bởi họ không thể ngờ đứa con gái ngoan hiền của mình lại là một tay chơi có hạng. Không những vậy, khi lực lượng CA khám xét thì trong phòng của Chi còn có 3 thanh niên đang say thuốc. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chính những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng chốn vũ trường đã khiến Chi sa ngã và trở thành tay buôn ma túy...
Những cuộc chơi ở vũ trường, lắm lúc để lại những hậu quả khó lường. Ngày 16 và 17-2 vừa qua, TAND TP đã đưa ra xét xử vụ án 2 nhóm đâm chém nhau làm chết một người và nhiều người bị thương. Nguyên nhân chỉ vì chút xích mích tại vũ trường, mà 2 nhóm thanh niên đã dùng hung khí để thanh toán. Hậu quả là 1 người chết, nhiều người bị thương...
Phóng sự: Hoàng Lịch
(còn nữa)